Kết quả tìm kiếm cho "Chợ Vàm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1229
Chiều 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được đối tượng Đỗ Hoàng Tùng (sinh năm 2004, cư trú ấp Vàm Biển, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang), là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao, từ ngày 1 đến 4/1, Công ty Cổ phần Phà An Giang đã huy động tổng cộng 30 phà trọng tải lớn từ 30 tấn đến 200 tấn, hoạt động liên tục trên các tuyến vượt sông Tiền và sông Hậu.
Ngày hội Văn hóa, thể thao, ẩm thực xã Vĩnh Phong lần thứ I là dịp để người dân giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua, sản xuất.
Cuối năm là lúc tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động. Sự chủ quan của người dân vô tình “giúp” kẻ gian thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang vừa có thông báo về việc vận hành cống âu thuyền vàm Bà Lịch trên kênh Ông Hiển, xã Bình An (đợt cuối tháng 12/2025 và đầu tháng 1/2026).
Khi cơn gió đông thổi vi vu là lúc người dân tất bật dong xuồng ra sông Hậu giăng câu, thả lưới.
Trải qua hơn 125 năm, đình thần Vĩnh Tuy ở ấp Long Đời, xã Vĩnh Tuy vẫn giữ nét cổ xưa, trang nghiêm, lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của vùng đất và con người nơi đây.
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, công tác xử lý tín dụng đen được tỉnh đẩy mạnh, ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này, nhất là ở khu vực nông thôn.
Với mục tiêu tăng sức cạnh tranh cho nông sản, hướng đến những thị trường khó tính, ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới nền sản xuất lớn và liên kết chuỗi trong những năm tiếp theo.
Sau những trận tranh tài hấp dẫn, sôi nổi, Giải bóng chuyền nam tỉnh năm 2025 khép lại nhiều ấn tượng khi vận động viên (VĐV) cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn.
Tối 13/12, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Giải Bóng chuyền nam tỉnh An Giang năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp, với chức vô địch thuộc về đơn vị Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang.
Những buổi sáng sớm ở Trạm Kiểm soát biên phòng Lình Huỳnh, Đồn Biên phòng Lình Huỳnh, cán bộ biên phòng lên từng boong ghe, mở thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) và hướng dẫn các thao tác quen thuộc mà nhiều ngư dân vẫn dễ quên.